(THO) - Cuối tháng ba này, Sầm Sơn còn thưa vắng lắm. Vẫn bãi cát dài, phẳng lỳ. Vẫn rặng phi lao rì rào đón gió, vẫn những ngọn sóng lô nhô tung bọt trắng... nhưng bãi biển như còn ở nể. Sáng sớm mai mặt biển mù khơi, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, tầm mắt phóng ra xa lắm cũng chỉ độ vài trăm mét là cùng. Phải cho đến tầm tám rưỡi, chín giờ, khi mặt trời nhô lên cao, sương tan thì mặt biển mới rộng dần, xa dần.
(THO) - Thị xã Sầm Sơn có rất nhiều lễ hội văn hóa truyền thống trải dài trong năm, nhưng tập trung nhất vẫn là mùa xuân- hè, mùa du lịch lễ hội và mùa du lịch biển. Một số lễ hội chính ngày càng thu hút đông đảo khách thập phương về dự.
(THO) - Cứ đến tháng 3 hằng năm, mỗi người dân nước Việt lại hướng về ngày giỗ các vua Hùng. Ngày giỗ tổ 10 tháng 3 năm nay, năm đầu tiên đón bằng của tổ chức UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, lại càng nhân lên niềm vui và tự hào của dân tộc Việt Nam.
(THO) - Những tưởng một người gắn bó với nghề diêm ngư nghiệp hẳn phải già đanh vì những trận sương sa gió táp, nhưng khác hẳn với suy nghĩ của chúng tôi, chị Lê Thị Thảo lại là một nữ doanh nhân trẻ trung, năng động.
(THO) - Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước ra đời và phát triển đến nay vừa tròn 50 năm (1963 - 2013). Từ một bệnh xá với 30 giường bệnh, 13 nhân viên (1 bác sĩ, 3 y sĩ, các y tá và nữ hộ sinh), hiện nay bệnh viện đã có quy mô 120 giường bệnh với 137 cán bộ, nhân viên, trong đó có nhiều bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa I...
(THO) - Sông Chu tên xưa là Lương Giang do bốn ngọn nguồn đổ vào, một dòng sông đẹp, nước trong xanh, uốn mình lượn giữa đôi bờ bạt ngàn dâu, mía, ngô, khoai.
(THO) - Côn Đảo là tên một quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách sông Hậu 45 hải lý.
(THO) - Những năm đầu của thế kỷ 21, trường ca thường phát triển theo hướng trữ tình, tự sự, tâm lý, triết lý, các xúc cảm riêng tư đặt trong sự liên hệ với những chấn động lịch sử của một không gian hoành tráng, đôi khi thoát ly hoặc làm phai mờ yếu tố cốt truyện của suốt chiều dài trường ca nhưng lại ưu tiên sự kết nối của những “lát cắt” sự kiện lịch sử. Đây là thể loại mà bất cứ một nhà thơ nào cũng muốn thử sức. Nhà thơ Lâm Bằng không phải là một ngoại lệ.
(THO) - Tôi nói tôi làm thợ pháo, chứ không phải là quân khí đâu. Nhiều người cũng cứ gật gù cho ra vẻ biết, thật ra có phân biệt được đâu.
(THO) - Nhiều năm nay, chiếc mũ bảo hiểm (MBH) đã không còn xa lạ gì với người tham gia giao thông, kể từ khi qui định bắt buộc đội MBH được áp dụng năm 2007.
Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Tiên Sơn Trang sử mới của người lính cũ
(THO) - Ngày nay, người ta biết đến Tiên Sơn là doanh nghiệp lớn, hoạt động đa lĩnh vực và thương hiệu đã vươn ra ngoài lãnh thổ quốc gia. Song, phía sau thành công có tất cả mồ hôi, nước mắt, những vấp váp và cả nghị lực vượt qua hoàn cảnh của người đàn ông đã đặt nền móng xây dựng nên thương hiệu ấy. Ông Trịnh Xuân Lâm,Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Bí thư Đảng ủy, Tổng Công ty Tiên Sơn, người cựu quân nhân đã làm cuộc “ngược sóng” ngoạn mục để viết trang sử mới cho đời mình.