Cùng với việc công tác cứu hộ đạt được nhiều tiến triển, điều kiện sống của
các thợ mỏ mắc kẹt tại Chile cũng khá lên nhiều. Họ không còn phải dựa vào các
viên dinh dưỡng tổng hợp để tồn tại nữa. Thịt viên, thịt gà và cơm được đưa xuống
độ sâu khoảng 700m qua một đường ống cho 33 thợ mỏ.
Trước đó, các nạn nhân vẫn chưa thể hấp thụ thức ăn đặc vì bị đói quá lâu
và chỉ uống viên dinh dưỡng. Các đoạn băng mới nhất cho thấy tình trạng nhóm thợ
mỏ đang khá dần lên. Họ tắm rửa, cạo râu sạch sẽ, mặc quần áo mới và có thể nghe
nhạc hoặc chơi bài. Vaccine cũng được chuyển xuống và một người trong nhóm từng
được đào tạo y tế đã tiêm ngừa cho những người còn lại để phòng bạch hầu, uốn
ván, cúm và viêm phổi.
Ngày 18/9 tới là ngày độc lập của Chile. Bộ trưởng Y tế Chile - ông Jaime
Manalich chia sẻ niềm vui này với những người thợ mỏ đang mắc kẹt: “Ngày 18/9
tới là dịp kỷ niệm 200 năm đất nước độc lập, chúng tôi cần phải chia sẻ niềm vui
này với những người thợ mỏ còn đang mắc kẹt và chúng ta cần phải tìm ra cách để
làm điều đó. Có lẽ chúng ta phải gửi cho họ một ít bánh nhân thịt, một ít rượu
vang đỏ để họ thưởng thức. Và còn cả cờ và nhạc truyền thống nữa chứ”.
Từ hôm 2/9, công tác đào hầm giải cứu cũng được tiếp tục sau khi tạm gián
đoạn hôm 1/9 vì các kỹ sư cần gia cố một bức tường dưới mỏ để tránh nguy cơ gây
sụp đổ thêm. Dự kiến phải mất từ 3 đến 4 tháng đường hầm mới được hoàn thành…