Việc cả hai đội chọn giải pháp tấn công không làm ai ngạc nhiên, bởi có giành
chiến thắng thì mới có được quyền tự quyết số phận của mình. Nhưng Mexico mới
là đội thi đấu mạch lạc và chơi nhỉnh hơn so với Pháp về thế trận tấn công. Dos
Santos, Carlos Vela, Franco là những mối đe dọa thường xuyên đối với khung thành
đội tuyển Pháp. Trong khi đó, á quân thế giới đã thể hiện một lối chơi rời rạc,
thiếu sức sống. Những ngôi sao như Ribery, Malouda hay Anelka đã “chìm nghỉm”
trong sự phong tỏa của hàng thủ Mexico.
Bàn thắng đẹp mắt của Javier Hernandez ở phút 64 như một lời khẳng định rằng,
Mexico mới là đội hiện thực hóa được khát khao chiến thắng, trái với một hình
ảnh bạc nhược, bế tắc của “gà trống Gô-loa”. Chưa kịp có những thay đổi tích cực
trong việc tìm kiếm bàn gỡ, những sai sót của hàng thủ đã khiến đội tuyển Pháp
sớm sụp đổ. Pha phạm lỗi khá lộ liễu của Abidal trong vòng cấm với Barrera đã
“biếu” cho Mexico một quả phạt đền. Cựu binh 37 tuổi Blanco đã thực hiện thành
công, dập tắt mọi hy vọng của “đoàn quân áo lam”. Ba điểm giành được đưa họ lên
vị trí thứ 2 của bảng, cùng có 4 điểm như Uruguay.
Thất bại ê chề với tỷ số 0-2, đội tuyển Pháp đứng trước nguy cơ “xách va-li về
nước” sớm khi không còn quyền tự quyết số phận ở loạt trận cuối cùng. Cho dù đội
Pháp có giành 3 điểm trước chủ nhà Nam Phi ở trận cuối cùng thì vẫn còn phải
chờ kết quả của trận Uruguay – Mexico. Nếu cuộc đối đầu này kết thúc với tỷ số
hòa thì á quân thế giới sẽ chính thức bị loại. Bởi vậy, HLV Raymond Domenech sau
trận đấu đã chua chát nói rằng: “Đội tuyển Pháp cần có một phép màu mới có thể
giành vé vào vòng 1/16”.
Tỷ số các trận đấu từ 21 giờ ngày 17-6 đến 22h50, ngày 18-6:
Hy Lạp – Nigeria (Bảng B): 2-1
Pháp – Mexico (Bảng A) 0-2
Đức – Serbia (Bảng D) 0-1
Mỹ - Slovenia (Bảng c) 2-2